TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Sinh viên 00:00:00 Ngày 25/03/2024 GMT+7
Sân khấu hóa tác phẩm văn học lần thứ V: “Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác”
Ngày 23/3/2024, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ đã tổ chức Chung kết Cuộc thi Sân khấu hóa tác phẩm văn học lần thứ V.

Là một phương pháp học tập có tuổi đời 22 năm, đã trở thành “đặc sản” của học sinh Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, cuộc thi đã giúp bao thế hệ học sinh khai phá tiềm năng văn học và nghệ thuật, hòa mình và sống cùng thế giới văn chương đầy sinh động, hấp dẫn. Năm năm một lần, các học sinh Trường THPT chuyên Ngoại ngữ lại háo hức chờ đón chương trình Sân khấu hóa tác phẩm văn học để được thăng hoa và tỏa sáng trong tình yêu văn chương và sân khấu. Trong bối cảnh thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018, khi sân khấu hóa các tác phẩm văn học trở thành một nội dung học tập chuyên đề Ngữ văn của học sinh cả nước, Chương trình Sân khấu hóa tác phẩm văn học lần thứ V của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ lại càng nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh, phụ huynh và cả xã hội.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Duy Hưng – Phó trưởng ban kinh tế Trung ương; Ban Giám hiệu Trường ĐH Ngoại ngữ và Trường THPT chuyên Ngoại ngữ; đại diện các đơn vị đối tác của Nhà trường.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Trưởng ban tổ chức Đỗ Thị Ngọc Chi khẳng định hướng đi tiên phong, đúng đắn của Trường từ cách đây 22 năm với phương pháp học văn mang tên Trả tác phẩm cho học sinh, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của Chương trình Sân khấu hóa tác phẩm văn học trong bối cảnh thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Các giám khảo tại đêm Chung kết Sân khấu hóa phẩm văn học lần thứ V gồm: NSND Xuân Bắc – Giám đốc nhà hát Kịch Việt Nam; Đại tá, nhà văn, nhà báo Sương Nguyệt Minh – tác giả truyện ngắn Người ở bến sông Châu trong chương trình Ngữ văn mới; PGS.TS. Đỗ Ngọc Thống – Chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông mới môn Ngữ Văn – Tổng Chủ biên SGK Ngữ văn bộ Cánh Diều; TS. Đỗ Thị Ngọc Chi – Hiệu phó Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; Ths. Lê Thị Thanh Hà – Tổ trưởng Tổ Xã hội, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

14 tiết mục biểu diễn trong đêm Chung kết Sân khấu hóa tác phẩm văn học lần thứ V đã đưa người xem đi qua biết bao cung bậc cảm xúc. Mở đầu với bản hùng ca Cáo bình Ngô của tập thể 11A1 làm sống lại trong kí ức tất cả mọi người về một giai đoạn lịch sử đau thương mà hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh xâm lược, khán giả được dẫn đi qua Hà Nội băm sáu phố phường trong những trang văn của Thạch Lam, qua những điệu rap trẻ trung, câu hát sâu lắng mà hồn nhiên của tập thể 10A8. Không khí của hội trường lắng xuống trong khoảnh khắc đau đớn mà cảm động của Tấm lòng người mẹ qua diễn xuất của tập thể 10A10, trong không gian văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu – một nét đẹp văn hóa ngàn đời của dân tộc gắn với câu chuyện về gìn giữ di sản văn hóa tâm linh của ông cha trước sự giày xéo của bọn thực dân đô hộ trong tiết mục Bắc Lệ đền thiêng của lớp 10E.

Một trong những tiết mục nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh đó là câu chuyện tình yêu thời chiến tranh, những nỗi đau của thân phận phụ nữ thời hậu chiến từ trang văn của nhà văn Sương Nguyệt Minh bước lên sân khấu qua phần dàn dựng của tập thể 11C. Chia sẻ với khán giả ngay sau phần trình diễn, Đại tá, nhà văn, nhà báo Sương Nguyệt Minh đã bày tỏ cảm xúc bất ngờ và hạnh phúc khi thấy các em học sinh chuyên Ngoại ngữ sáng tạo hơn cả truyện ngắn ông viết, hay hơn cả tác phẩm của ông. “Các em giờ học Văn khác chúng tôi ngày xưa nhiều lắm. Là người sáng tác văn học, chúng tôi rất mừng và mong muốn sáng tác nhiều tác phẩm hơn nữa để đưa vào chương trình cho các em”, nhà văn Sương Nguyệt Minh tâm sự.

Tiếp đó, khán giả tiếp tục đắm chìm trong không gian sân khấu lung linh sắc màu văn hóa Ấn Độ với câu chuyện về tình yêu qua thử thách càng trở nên bền chặt của nàng Xi-ta và chàng Ra-ma được tái hiện bởi tập thể 11A4; cất tiếng cười giòn giã trước trí khôn dân gian chống lại cái xấu, cái ác trong vở tuồng hài Mắc mưu Thị Hến của tập thể 10A1; day dứt trước những bi kịch bởi những nỗi đời cay cực của các nhà văn trước Cách mạng trong tiểu phẩm Đời thừa của tập thể 11D; xót thương cho nàng Mị Châu ngây thơ, trong sáng mà vô tình khiến cả một cơ đồ đắm biển sâu trong tiết mục Mị Châu, Trọng Thủy của tập thể 10A6; cảm phục và tự hào trước tinh thần anh dũng không chịu khuất phục trước kẻ thù của Tnú và người dân buôn làng Xô-man trong tiểu phẩm Rừng xà nu của tập thể 10A5; bồi hồi rung động với mối tình ngọt ngào mà dang dở giữa Thúy Kiều và Kim Trọng trong tiết mục nhạc vũ kịch Gặp nhau còn chút bấy nhiêu là tình của tập thể 10B; day dứt, ám ảnh trước tấn bi kịch của những con người bị cự tuyệt quyền làm người dưới xã hội cũ qua sự thể hiện của tập thể 11A2 với một tác phẩm kinh điển của nhà văn Nam Cao – Chí Phèo.

Đêm Chung kết khép lại trong âm thanh tiếng trống chèo và câu chuyện của nàng Thị Mầu đã “Mấy trăm năm rung chuyển những sân đình/Làm điên đảo những phông màn khép mở” qua sự thể hiện sáng tạo của tập thể 11A6 và những sắc màu văn hóa lung linh của xứ sở Ba Tư huyền thoại cùng bán đảo Arab xa xôi trong giấc mộng diệu kì Nghìn lẻ một đêm của tập thể 11B.

Xen giữa các tiết mục sáng tạo của các em học sinh là màn hát chèo Đào liễu tài hoa của cô giáo Lê Thị Thanh Hà – Tổ trưởng tổ Xã hội, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Sự tài năng, tâm huyết của các thầy cô giáo; sự sáng tạo, đam mê của các em học sinh chính là ấn tượng để lại mạnh mẽ trong lòng khán giả trong Đêm Chung kết Sân khấu hóa tác phẩm văn học lần thứ V của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

NSND. Xuân Bắc giao lưu cùng các học sinh Trường THPT chuyên Ngoại ngữ

NSND. Xuân Bắc – Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam đã bày tỏ cảm xúc “đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác” bởi học sinh Chuyên Ngoại ngữ “quá giỏi, quá tài năng, vừa hồn nhiên, vừa chuyên nghiệp”. Với tư cách là người làm nghề sân khấu chuyên nghiệp, nghệ sĩ Xuân Bắc đã có những góp ý chân tình, những chỉ dẫn quý báu để các học sinh Chuyên Ngoại ngữ có thể dàn dựng những tiết mục sân khấu hay hơn nữa, chuyên nghiệp hơn nữa trong tương lai. “Trách nhiệm của những người làm sân khấu như chúng tôi là làm thế nào để đưa sân khấu vào trường học nhiều hơn nữa”, NSND. Xuân Bắc tâm sự.

Mỗi tiết mục trong đêm đêm Chung kết Sân khấu hóa các tác phẩm văn học lần thứ V không chỉ là minh chứng cho niềm đam mê, sự nỗ lực, tinh thần sáng tạo và nhiệt huyết của mỗi học sinh Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, mà còn là lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất gửi tới các thế hệ nhà giáo, các cán bộ công nhân viên, các khóa học sinh và tất cả những con người đã cống hiến hết mình vì một mái trường Chuyên Ngoại ngữ năng động, sáng tạo và hiện đại.

 Hải Hậu, Thanh Hiền, Ảnh: Bình Nguyên - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ